19/08/23 – 10:08

MỘT THOÁNG PHÚ YÊN
Anh đã đến quê em Phú Yên
Ngắm cánh đồng cò bay thẳng cánh
Nhìn dòng sông nước xanh biêng biếc
Chở ăm ắp tình quê tình người
Anh đến rồi Phú Yên em ơi
Chiều Tháp Nhạn thảnh thơi dạo bước
Ngắm hoa văn mấy trăm năm trước
Cảm phục thay trí óc con người
Anh đến rồi Phú Yên em ơi
Gành Đá Đĩa tạo hóa đất trời
Nghe con sóng ngàn xưa vọng lại
Mà sao nay bỗng thấy xao lòng
Anh đến rồi quê em Phú Yên
Tháp Nghinh Phong chờ đón gió trời
Chiều hoàng hôn soi mình biển biếc
Nghe điệp khúc con sóng ru hời
Anh đến rồi Phú Yên em ơi
Lên Chóp Chài ngồi nghe gió hát
Bản hòa ca tình đất tình người
Chợt thấy lòng thêm yêu nơi này.
18/8/2023

Phạm Quốc Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân