01/08/23 – 09:08

MỘT THOÁNG
Cát mỏng cuối chiều mưa ngẩn ngơ,
Hoàng hôn chầm chậm phủ Na Bờ
Lững đững đàn trâu về xóm dưới,
Một thoáng xao lòng nhớ vẩn vơ…
Sớm mai ai đó có ơ thờ,
Xin gửi chút buồn trong ý thơ
Hồn trần tiếc mộng miền tiên giới,
Lãng đãng mây hồng, lãng đãng mơ!
Chiều 30/7/2023
Dương Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân