Một thoáng – Thơ Nguyễn Quốc Trung (Ngọc Trong Đá)

24/07/23 – 02:07

Tác giả Nguyễn Quốc Trung

 

MỘT THOÁNG

Chim bay mỏi cánh khắp muôn phương
Mỏi mệt theo ta chốn miên trường
Trái cấm vườn ai vừa rụng xuống
Lăn tròn khao khát đẫm trong sương.

Sóng vỗ đời ta chốn trùng dương
Cho tình trôi lạc mãi thiên đường
Cuộc tình xưa cũ chìm thao thức
Vì đời cô lử xa cố hương.

Lang thang hồn lạc nơi phố phường
Muốn gặp người xưa trả vấn vương
Trả hết ái ân ngày xưa củ
Trọn nghĩa yêu thương mộng vô thường.

Chẳng biết có gặp được người ta
Để trao nụ hôn đổ sơn hà
Ngọt ngào ngây ngất phần sau cuối
Cuộc đời vô thường chỉ thoáng qua.

Sài Gòn, ngày 13/7/2023

Nguyễn Quốc Trung

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: