19/08/23 – 02:08

MƯA BUỒN NHỚ MẸ
Mẹ ơi
Con về nhìn mướp quả sai
Tự dâng nhớ lại mùa này tuổi thơ
Nhớ nhà thương mẹ ngày xưa
Thời còn nhỏ dại con chưa biết nhiều
Lớn khôn hiểu được ít điều
Đã không còn mẹ sớm chiều cạnh bên
Nhớ mà rơi lệ hàng đêm
Cái gì thì nói dùng tiền để mua
Nghĩa tình của mẹ là thua
Chỉ mơ một phút một giờ cũng không
Cháu khôn ngày một càng đông
Đứa nào đứa nấy thương ông nhớ bà
Nghĩ về thăm thẳm trời xa
Mỗi năm thêm tuổi con già hẳn đi
Quê nhà có việc công chi
Bảo sai các cháu có gì con lo
Sức không khỏe người ốm xo
Nhiều hôm mẹ ạ ráng bò vậy thôi
Về quê thì quá xa xôi
Mẹ không còn nữa muôn đời nhớ thương.

Trần Đức Bình
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân