19/08/23 – 04:08

MƯA BUỒN XÓM NHỎ
Lặng buồn nhìn hạt mưa rơi
Hạt sa mắt nhỏ hạt thời vào tim
Chênh chao nỗi nhớ về tìm
Dõi phương xa ấy bóng chim di mờ
Thu về ướp mộng tình thơ
Gửi ai câu đợi câu chờ tháng năm
Rêu phong bến cũ âm thầm
Nghe lòng băng giá lạnh căm đêm này
Buồn trông cánh nhạn xa bay
Miên man ký ức những ngày bên nhau
Tìm thôi một chút ngọt ngào
Mà sao rất khó mà sao lệ buồn
Ngoài hiên từng giọt mưa tuôn
Cô phòng lặng lẽ nỗi buồn không tên
Tự tôi… tôi nhé bắt đền
Con tim ngây dại khó quên một người
Miên trường
Vĩnh cửu
Ai ơi
Kiếp sau
Tôi vẫn
Mơ người
Tình xưa!
Nguyễn Thị Thanh Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân