25/03/23 – 01:03

Mùa đi… thời gian trôi… ước gì thời gian ngừng trôi, để mùa xuân ở lại với mẹ cha, như những bông hoa vàng muộn vẫn còn tươi thắm bên gốc mai già…
MÙA ĐI…
Chiều nay thấy mùa đi qua phố
Rất khẽ trong từng giọt nắng phai
Cha ngồi trầm tư bên song cửa
Mẹ lặng thầm tỉa mấy nhành mai…
Dịu dàng cơn gió xuân rất nhẹ
Thổi rơi vài chiếc lá xanh mềm
Cây mai già trổ hoa vàng muộn
Dường như xuân vẫn đến thật êm…
Bâng khuâng thương quá màu tóc mẹ
Sương chiều bàng bạc vầng trán cha
Nắng xuân còn vương bên thềm vắng
Mỏi mòn trông ngóng đứa con xa…
Thời gian ơi xin ngừng trôi nhé
Mùa đi chầm chậm…
Đón mùa sang…
Phố nhỏ bình yên, xuân còn đó
Tươi thắm nhành mai trong nắng vàng…
Sài Gòn, 22/3/2023

Hoài Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân