
MÙA HẠ ƠI
Giấc mơ hoang lạc trôi trên dòng nhớ
Vùng nắng hạ đỏ rực trời hoa phượng
Vạt nắng vàng tô má thắm em thương
Ta miên man ngập sắc màu hoa đỏ.
Em thấp thoáng đời ta theo thác đổ
Trái tim yêu lơ lửng chốn thiên đường
Ta thỏa niềm trong giấc mộng yêu đương
Gột rửa sạch phong sương đời gió bụi.
Ta cô lử trên đường đời trơ trụi
Gió bụi phủ theo mỗi bước phong trần
Lời yêu em chưa một lần dám nhận
Để xót xa vương mãi hoài nuối tiếc.
Em và hạ xin đừng câu ly biệt
Cho giấc mơ mãi một màu thương nhớ
Mỗi hạ về ta lặng lẽ vần thơ
Để tim côi bên hạ hoài không chết.
Sài Gòn, ngày 25/5/2023
Quốc Trung

