Mùa hạ về nỗi nhớ mênh mang – Thơ Duy Hoàng Duy

17/07/23 – 02:07

Tác giả Duy Hoàng Duy

 

MÙA HẠ VỀ NỖI NHỚ MÊNH MANG…

Có những điều luôn giấu mãi trong tim
Chẳng khơi dậy để ngủ im đáy dạ
Qua năm tháng giờ sao mà nhớ quá
Thủa thời xưa tiển mùa hạ qua đi

Dang vòng tay lòng muốn mãi ôm ghì
Người con gái mỗi khi ngồi bên cạnh
Ngắm sao sáng giữa vòm trời lấp lánh
Đứng bên nhau chờ tạnh những cơn mưa

Lòng rộn ràng ngồi dưới tán cây dừa
Nhìn chiếc lá đu đưa theo làn gió
Ta ghé vội tai nàng rồi hỏi nhỏ
Này bé ơi, bé có thật thương anh

Đôi mắt nai đến ngơ ngác hiền lành
Cứ nhấp nháy nhìn quanh như e thẹn
Miệng xinh xắn nở nụ cười bẽn lẽn
Em trả lời xin hẹn lại mùa sau

Từ cái ngày chia tay ở bến tàu
Đành dang dở chuyện trầu cau đôi lứa
Cuộc tình ấy giờ đây không còn nữa
Chỉ mang theo ngàn viết cứa mà thôi.

17/7/2023

Duy Hoàng Duy

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: