31/05/23 – 04:05

MƯA PHAI TÌNH HẠ
Mưa rơi ướt mảnh tình xưa
Treo hồn lơ lửng mấy mùa hạ sang
Phượng còn khoe sắc… nắng vàng
Mà cau đã úa, trầu tàn, vôi phai
Huế ơi! Giấu bóng hình ai
Mà sao lối cũ gót hài mờ xa
Chiều nay mưa phủ nhạt nhòa
Xóa miền ký ức ngày ta trao tình
Để đôi mắt lạc bóng hình
Cơn mưa đầu hạ ru tình “hôn mê”
Lần theo lối hạ tìm về
Chỉ còn… dạ khúc tiếng ve dỗi hờn.
Sài Gòn, ngày 30/5/2023
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân