15/09/23 – 10:09

MƯA PHÙN GIÓ BẤC
Mưa phùn gió bấc chiều nay
Giữa thu mà lạnh cho ai ngỡ ngàng!
Mỗi lần nghe gió lạnh sang
Tuổi già ta lại ngổn ngang nỗi niềm…!
Lê Văn Túc

15/09/23 – 10:09
MƯA PHÙN GIÓ BẤC
Mưa phùn gió bấc chiều nay
Giữa thu mà lạnh cho ai ngỡ ngàng!
Mỗi lần nghe gió lạnh sang
Tuổi già ta lại ngổn ngang nỗi niềm…!
Lê Văn Túc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân