28/07/23 – 10:07

MƯA SINH NHẬT
Trời Sa Pa đẻ mưa tháng Bảy
Vào ngày này năm ấy
Mẹ đẻ ra tôi
Bảy sáu năm rồi
Mưa tháng Bảy vẫn không thay đổi
Mái rạ xưa từng giọt rơi
Theo tôi cuối chân trời chưa dùng bước
Đất trời thủy chung sau trước
Dù tôi đi ngược về xuôi
Vẫn không quên được mái tranh đời
Nuôi tôi khôn lớn
Nay cháu con cứ tươi non hơn hớn
Vây quanh sau trước ông bà
Cứ như cây rừng Sa Pa
Bao bọc từng mái nhà nguồn cội
Niềm vui không cần nói
Vẫn du dương cuộc đời
Nụ cười dấu trong trái tim tôi
Là nụ cười hạnh phúc!
Bảy mươi sáu năm nhìn về phía trước
Đẩy đói nghèo tụt lại phía sau lưng…
28/7/2023
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân