Mưa tháng Năm – Thơ Quốc Trung

31/05/23 – 02:05

Tác giả Quốc Trung

 

 

MƯA THÁNG NĂM

Nhớ không anh vào ngày mưa năm ấy
Trời đổ lửa sân trường hoa phượng cháy
Ta bên nhau chụm đầu dưới bóng cây
Nguyện trời cao xin mưa ngày hạ nắng.

Trời hiểu lòng đổ mưa rơi trao tặng
Tưới tình ta đẫm ướt những thơ ngây
Mối tình đầu sao nhung nhớ ngập đầy
Như nắng hạ khát khao dòng mưa đổ.

Em vẫn đợi cơn mưa ngày xưa đó
Mưa đã tạnh bao mùa rồi anh nhỉ
Sao chẳng còn nghe thấy bước chân đi
Đường xưa vắng em lầm lũi đi về.

Trời tháng Năm tha thiết những tiếng ve
Mưa lại đổ rơi trong mùa hạ mới
Sân trường xưa vài cánh hồng nở vội
Bởi nóng lòng cơn mưa cũ ngày xưa.

Anh buồn em hay giận những cơn mưa
Mà bao mùa anh chưa lần trở lại
Lối đi xưa còn dấu chân vụng dại
Ngày tháng Năm ngoài trời đang mưa mãi…

     Sài Gòn, ngày 31/5/2023

Quốc Trung

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: