02/08/23 – 10:08

MÙA THAY LÁ!
Đã qua bốn mùa xuân hạ thu đông
Em có bằng lòng về với anh trong mùa thay lá
Những chiếc lá trong gió chiều nghiêng ngả
Mặt nước buồn cũng gợn sóng mênh mông!
Chiếc lá vàng lướt nhẹ trên dòng sông
Mang theo tình anh ra ngoài biển rộng
Rồi lênh đênh ngoài khơi xa gió lộng
Mong được trở về nơi bến đỗ bình yên!
Đã bốn mùa trăng khuyết trăng lại lên
Chỉ mình anh trong đêm khuya chờ đợi
Ở phương trời nào nơi em xa vời vợi
Có khi nào em nhớ tới anh không!
Qua mùa thay lá rồi trời sẽ bước vào đông
Những tia nắng hồng sẽ tắt lịm trong ban mai buổi sớm
Lũ trẻ con cũng bớt phần nghịch ngợm
Mong em sớm trở về trong mùa thay lá trước chiều đông!
Sài Gòn, 01/8/2023
Phan Ngọc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân