Mưa – Thơ Hồ Oanh

16/08/23 – 04:08

Tác giả Hồ Oanh

 

MƯA

Mưa bao giờ cũng thế
Cô đọng và chơi vơi
Từng hạt mưa rơi rơi
Em nhớ anh vời vợi

Mưa cũng như hờn dỗi
Với tình yêu chúng mình
Mưa vương nhẹ mắt xinh
Thêm nồng nàn nỗi nhớ

Ngẩn ngơ bên cửa sổ
Ngắm mưa rơi lạnh lùng
Lòng chợt thấy mông lung
Em nhớ anh da diết

Anh ơi anh có biết
Em nhớ anh vô chừng
Mưa cứ rơi không ngừng
Cho dài thêm nỗi nhớ.

Hồ Oanh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: