22/07/23 – 07:07

MÙA THU CỦA BÉ
Ngỡ ngàng một sáng mùa thu
Trong veo nắng vàng trước ngõ
Lao xao chim về làm tổ
Gọi nhau ríu rít khu vườn.
Ngọn gió dung dẻ trên đường
Dắt hương cốm non dạo phố
Xôn xao từng căn gác nhỏ
Ổi thơm dậy cả đất trời.
Cánh đồng chuyển sắc vàng tươi
Cúc nở bừng hoa rực rỡ
Thị thơm đôi bàn tay nhỏ
Chuyện rằng: “Cô Tấm ngày xưa…”
Tự dưng ào đổ cơn mưa
Rồi tạnh như cơn bé khóc
Bỗng hiện cầu vồng bảy sắc
Lung linh, cong cả chân trời…
Một năm học sắp đến rồi
Bao nhiêu điều đang vẫy gọi
Chộn rộn từng trang sách mới
Đợi chờ em phía mùa thu…
Hà Kim Quy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)