29/08/23 – 04:08

MÙA THU ĐẾN
Mùa thu đến hạt sầu tủi mộng
Gió thay chiều tình mãi còn xa
Một mai ta có vắng nhà
Đi tìm dáng ngọc thướt tha u hoài
Mùa thu đến tình phai ái ngại
Gót chân trần mỏi mệt vì ai
Tình nào rồi cũng phôi phai
Hương hoa sắc thắm một mai đâu còn
Mùa thu đến vội vàng lắm thế
Cảnh phù du dặm mễ khắc tầm
Đau lòng nỗi nhớ trong tâm
Xa vòng ân ái âm thầm lụy thân
Mùa thu đến dệt nên vạn cổ
Duyên trần tục ái ố sầu bi
Hồng trần duyên kiếp vô vi
Ân tình vạn nẻo vốn thì xưa nay.
Sài Gòn, 29/8/2023
Phạm Đình Hường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân