07/09/23 – 05:09

MÙA THU ĐẾN TRƯỜNG
Ban mai thu ùa gọi dậy
Quàng vai em rủ tới trường
Con đường tươi màu hoa cỏ
Long lanh màu nắng trong sương
Thu vui cùng em chân sáo
Tung tăng nhảy bước nhịp nhàng
Khăn quàng đỏ màu cờ thắm
Tung bay vui gió thu sang
Đây rồi ngôi trường yêu mến
Bùi ngùi chớm hạ chia tay
Nay thu cùng em trở lại
Vòng tay bên bạn, cô, thầy
Sân trường trải vàng hoa nắng
Áo trắng tíu tít, rộn ràng
Thơm hương từng trang sách mới
Lớp trường, bàn ghế khang trang
Nhịp trống vang hồi vẫy gọi
Thu sang năm học bắt đầu
Ước mơ bao ngày vun đắp
Chồi xanh vươn khắp năm Châu.
Minh Huế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân