08/09/23 – 01:09

MƯA THU
Mưa thu gợi nhớ những nỗi niềm
Tiết trời se lạnh nhớ nhau thêm
Mong sao mưa tạnh trời nhanh sáng
Được thấy nắng hồng mát dịu êm.
Thu vẫn như em rất ngọt mềm
Hương thơm dịu ngọt tỏa mỗi đêm
Mưa thu làm ướt cành hoa tím
Nhạt ánh nắng vàng thấy lạnh thêm
Anh nhớ thu xưa nắng êm đềm
Bầu trời xanh mát thấy cao thêm
Hàng cây trước ngõ mùa thay lá
Ngóng bước chân ai bước qua thềm.
Anh mãi chờ em chả dám quên
Tháng năm xa cách nhớ nhau thêm
Thu đã về rồi sao vẫn thế
Lỡ mất thu nay lạnh môi mềm.
Có lẽ giờ đây anh chả mong
Mưa thu se lạnh thấm nỗi lòng
Chỉ sợ thu qua rồi đông tới
Lạnh giá trong lòng em biết không…!
6/9/2023

Duy Thịnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân