07/09/23 – 09:09

MÙA THƯƠNG NHỚ MÃI
VIẾT tất cả lên trang giấy trắng
VÀO Quảng Trị mùa nắng Đông Hà
NHẬT trường ngày ấy đã xa
KÝ tên hai đứa mặn mà đến nay
MÙA hè đó tỏ bày nguyện vọng
THƯƠNG trong lòng cháy bỏng tim yêu
ĐỂ khi xa nhớ thật nhiều
GHI tâm khắc dạ đăm chiêu bóng nàng
NHỚ hôm ấy ôm chàng thắm thiết
MÃI chẳng rời da diết nhớ mong
CHẶNG xa chàng dặn với lòng
ĐƯỜNG đời giông tố cũng không thể rời
CÓ nhiều lúc chơi vơi khốn khó
ANH bảo em hãy rõ để lường
VIẾT VÀO NHẬT KÝ MÙA THƯƠNG
ĐỂ GHI NHỚ MÃI CHẶNG ĐƯỜNG CÓ ANH.
19/3/2023
Sen Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân