07/09/23 – 03:09

MÙA THƯƠNG
Cơn gió chiều ru khúc hát hoan ca
Thu thấm đượm mùa vàng hoa cúc nở
Tiếng mưa rơi bên đường em cứ ngỡ
Anh trở về theo giấc mộng cùng em
Đi bên em từng con phố thân quen
Đêm trở giấc theo ánh đèn lối cũ
Tiễn anh đi nỗi nhớ nào cho đủ
Mong anh về níu giữ cả mùa thương
Khi Thu về cùng nỗi nhớ vấn vương
Hương dịu ngọt cho nỗi lòng xao xuyến
Chiếc lá vàng như vẫn còn quyến luyến
Để heo may bịn rịn lúc sang mùa
Anh còn nhớ những đêm lạnh gió lùa
Nhìn lá rụng khoảng trời thưa trong vắt
Nhớ anh nhiều gợi bao niềm khao khát
Hương sửa nồng ngào ngạt cuối đường xưa
Mùa Thu ấy cũng vào buổi chiều mưa
Che cho em sâu đậm lửa men tình
Cơn gió nhẹ thổi cành lá rung rinh
Bên góc phố vẳng lên từng nhịp thở
Bỗng giật mình siết chặt quện mùi hương…
Ngày 06/9/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân