08/09/23 – 01:09

MÙA THƯƠNG VỀ GỌI PHÔI PHA
Theo với mùa thương trầm mình trong hương cỏ
Ngược nắng qua chiều em mơ chốn riêng mang
Chưa phai tóc gió ru tình lời đã ngỏ
Như dấu ban sơ tình tự lang thang
Hương cỏ thầm thì một gối đời về muộn
Nghe ngóng lòng xuân chạm cánh thơ bay
Như bất chợt giữa phiêu linh sóng cuộn
Em chưa vội vàng khép mộng… trả vay
Mùa thương đã về… chạm ngày tóc rối
Gương lược buồn soi bóng xuân qua
Cơn mộng mị dẫn em trong lạc lối
Gấp gáp vòng tay nông nổi giữa phôi pha.
Hoàng Chẩm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân