01/08/23 – 08:08

MƯA VỀ LỐI CŨ
Buồn lòng chi rứa Huế yêu ơi
Mà răng mưa đổ trắng xóa trời
Gieo chi buốt giá qua Thành Nội
Chuông chiều đan quyện vọng xa xôi
Người xưa chẳng thấy về chung lối
Để một mình o bước lẻ loi
Lối cũ hoài vương lòng mong đợi
Thấm ước vai gầy Dạ Đơn Côi…
Lê Hoàng Phương
Ảnh minh họa internet
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân