Mùa Vu lan nhớ cha mẹ – Thơ Hải An

19/08/23 – 02:08

Tác giả Hải An

 

MÙA VU LAN NHỚ CHA MẸ

Cha với mẹ sống mãi trong tim
Vì đàn con như những cánh diều
Cha mẹ là cuộn dây, làn gió
Nâng cánh diều cho con được bay cao.

Những tháng ngày đói khát nuôi con
Vì tương lai mẹ phải nhọc nhằn
Lưng mẹ còng thời gian tàn phá
Sức hao mòn cho con được lớn khôn.

Cha vai gầy lội suối lên nương
Đường đời trơn, khuya sớm tảo tần
Cả cuộc đời gian truân chỉ muốn:
Con nên người như cánh diều còn dây.

Thương cha mẹ nay đó mai đây
Cuộc mưu sinh sớm tối hao gầy
Nuôi đàn con: tình yêu rộng lớn
Cả đất trời sao sánh được mẹ cha.

Tiếng sét lòng, mưa ướt tim con
Dòng lệ trôi, con khóc mỏi mòn
Cha mẹ già: giờ không còn nữa
Như cánh diều dây đứt rồi còn đâu.

Mẹ cha hỡi ôi…!
Lời dậy xưa con hứa giữ trọn
Tiếc thương nhiều đời cha mẹ quá…
Gió tắt rồi diều biết ngả nào bay?

Tiếc thương nhiều đời cha mẹ quá…
Dây đứt rồi diều biết ngả nào bay?

19/8/2023

Hải An

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: