28/08/23 – 03:08

MÙA VU LAN THÁNG BẢY
Tháng Bảy về, mùa Vu lan nở rộ
Lá vàng rơi lộc biếc chẳng cằn khô.
Mùa thu thay lá bao người bưng hứng
Tâm trạng hướng đời xao xuyến bâng khuâng.
Tháng Bảy về, mùa Vu lan nhộn nhịp
Tiếng chuông chùa thong thả bắt kịp thôi.
Dù đi xa cũng nhớ về mẹ “mẹ tôi”
Rằm tháng Bảy nhớ cài hoa lên ngực.
Mẹ đâu còn nữa, con trở về ký ức
Đóa hoa hồng con nhớ mẹ khôn nguôi.
Lúc còn thơ mẹ bồng ru thui thủi
Từng muỗng cơm, mẹ dỗ dành đút muộn.
Mẹ… mẹ đi xa, con hai hàng lệ tuôn
Hình bóng mẹ in hằng trong trí nhớ.
Bao lần con mơ gặp giấc tuổi thơ
Tháng Bảy về, Vu lan báo hiếu mẹ ơi!!!
27/8/2023
(Mười hai tháng Bảy âm lịch)
Huỳnh Cát

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân