26/08/23 – 09:08

MÙA VU LAN
Tháng Bảy về trời rớt lệ châu sa
Từng hồi nước cứ chan hoà buồn tủi
Thương mẹ cha cả cuộc đời lầm lũi
Sáng trưa chiều lưng lấm bụi trần ai
Cuộc đời này mẹ gánh nặng hai vai
Bao khó nhọc vẫn miệt mài tần tảo
Hy sinh cả thanh xuân ngày mưa bão
Bữa cơm ngon hơi sữa ngọt luôn dành
Thương mẹ nhiều cay đắng cứ quẩn quanh
Luôn thầm lặng những ngọt lành chắt lọc
Công dưỡng dục từ bàn tay khói óc
Luôn bằng lòng khó nhọc chẳng hề than
Từ sớm hôm bình minh tỏa nắng vàng
Mong con trẻ đủ hành trang phất phới
Những hạnh phúc luôn trực chờ đứng đợi
Gạo nếp hương thơm nức mũi mẹ phần
Cha ngọt ngào dậy bảo những nghĩa ân
Ơn sâu nặng bồi dưỡng phần đáp lễ
Cả cuộc đời cha mẹ nào câu nệ
Hỏi gì ba câu ơn huệ thân này
Tháng Bảy về trời chuyển gió heo may
Mưa rả rích nhớ vào ngày Ngưu – Chức
Lễ Vu lan bông hoa cài trên ngực
Tháng Bảy về xin kính chúc mẹ cha.
21/8/2023

Cô Đỏ Quán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân