17/08/23 – 01:08

MÙA VU LAN
Con đã về đây nghe tiếng mưa
Hàng cây dịu nắng bến sông xưa
Nghe khúc hát dập dìu nỗi nhớ
Vườn Nội chiều nay rợp bóng dừa
Cánh cò trắng, luỹ tre làng, hương nếp
Đã bao lần thổn thức bức tranh quê
Yêu nắng sớm trải trên đồng thơ mộng
Chuồn chuồn bay giục giã bước chân về
Con đã về đây nghe tiếng mưa
Tiếng mẹ, ba dõi theo từng nhịp sống
Thức tỉnh phút giây làm mình xao động
Sống đẹp đạo, đời đẹp tựa bến sông
Tháng Bảy về mang những yêu thương
Ướm lên ngực cánh hoa hồng báo hiếu
Sau tất cả, sau những gì thừa thiếu
Quyện lòng mình sống nhân nghĩa mẹ ơi!

Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân