29/08/23 – 07:08

MÙA VU LAN
Vu lan con nhớ mẹ cha
Nhớ ngày xưa ấy mái nhà đông vui
Cùng nhau chia củ sắn lùi
Sớm hôm tần tảo ngọt bùi cùng nhau.
Giờ đây cha mẹ về đâu
Để con ôm mãi khối sầu nhân gian
Mẹ cha về chốn mây ngàn
Để con thương nhớ khóc than một đời.
Ra đi lặng lẽ không lời
Bỏ đàn con nhỏ chơi vơi một mình
Tình cha nghĩa mẹ lung linh
Soi hồn con đến hành trình tương lai.
Tháng năm trôi mãi miệt mài
Nhưng vùng ký ức không phai nhạt nhòa
Giờ cha với mẹ đi xa
Nhưng ân tình mãi đậm đà trong con.
Sài Gòn, ngày 28/8/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân