31/08/23 – 02:08

MÙA XA
Bung biêng
trở gió chim sẻ co ro
Hạt lay lất phất
Mưa tràn qua tay
Tháng Tám
Giao lộ thời gian như lứa tàn
Hoang tan vào mưa ngấn lệ
Bóng người nhạt nhòa thu phai
Hồ gươm gợi sóng
Trĩu hạt nông sâu, đêm ngâu từ giã
Bồi lở phù sa sen tàn sơ xác
Hạt mưa ngơ ngác mắt em trong veo
Nụ cười thơm hương cốm
Hồn quê vồn vã
Thu qua bao lần
Biền biệt thu tôi.

Thảo Vy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân