21/03/23 – 09:03

Có đôi khi ta chợt muốn mình bé lại, để trở về với mùa xuân tuổi thơ nghe tiếng mẹ ru…
MÙA XUÂN TUỔI THƠ
Con về thăm lại miền quê
Có dòng sông nhỏ vỗ về tuổi thơ
Trời xuân xanh thắm mộng mơ
Ngập ngừng chân bước như chờ đợi ai…
Cánh đồng lúa chín trải dài
Quanh con đê nhỏ nghiêng vai nắng chiều
Xa xa bóng mẹ liêu xiêu
Cả đời mẹ đã gánh nhiều đắng cay…
Rặng tre già vẫn còn đây
Gió xuân muộn vẫn ru say giấc nồng
Mẹ ngồi trông nắng mênh mông
Thương đàn chim sáo sổ lồng bay xa…
Chiều buông nắng xế la đà
Rung rinh cành bưởi, hoa cà tím mơ
Hoa xoan mắt biếc đợi chờ
Thềm xuân in bóng hoa xưa mẹ trồng…
Cuối xuân rồi… mẹ biết không?
Con về đây với nắng hồng tuổi thơ
Ước gì quay lại từng giờ
Để nghe tiếng mẹ ầu ơ thưở nào
Nép bên mẹ, gió lao xao
Đong đưa võng mẹ ru vào giấc trưa…
Cho con về lại tuổi thơ
Mùa xuân bên mẹ…
Vàng mơ nắng chiều…
Sài Gòn, 18/3/2023

Hoài Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân