Mùi khói bếp – Thơ Triêu Dương

Mùi khói bếp – Thơ Triêu Dương
Ảnh minh hoạ: có dùng AI

MÙI KHÓI BẾP

Mây mang màu chiều, qua mái lá,
Khói bay cài trên những hàng cây.
Mẹ ngồi móm mém cười khúc khích,
Gió khẽ lay sợi bạc, bay bay.

Mẹ hong chiếc áo, nhàu năm tháng,
Đan vào hơi ấm giấc mơ son.
Con gom nắng hạ, bên triền vắng,
Thơ gửi nhớ mẹ… nép lòng con.

Nếu mai mưa phủ, tràn sông nước,
Làm ướt màu mây… nhớ mẹ già.
Giữa cuộc đời, bao điều được mất,
Còn mẹ, vườn xuân vẫn nở hoa.

Triêu Dương

error: Content is protected !!