22/07/23 – 09:07

MÙI QUÊ
Con về thăm lại làng quê
Mùi rơm thơm phức lũy tre đầu làng
Thoang thoảng mùi cỏ úa vàng
Mùi nồi cơm mới, khoai lang thơm lừng
Tanh tanh mùi đất, mùi bùn
Lẫn mùi ngai ngái mưa phùn mùa đông
Ngọt thơm mùi lúa trổ đòng
Cay cay sống mũi thơm nồng khói than
Mộc mạc mùi mẹ gian nan
Mùi cha vất vả lầm than sớm chiều.
Mùi bà bỏm bẻm têm trầu
Mùi tranh vách đất nhạt màu thời gian
Nhớ mùi cám lợn ngái nồng
Mùi mắm cáy đỏ mặn mòi đầu môi
Nồi cơm trên bếp đang sôi
Cồn cào mùi nhớ một thời tuổi thơ
Con về con lạc giữa quê
Loay hoay tìm lại mùi quê năm nào.
Phạm Nhớ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)