27/03/23 – 03:03

MỪNG CHA KHỎE LẠI
Cha già bệnh cũng đã lâu
Mấy nay mê tỉnh ốm đau hơn nhiều
Mong manh hi vọng không nhiều
Vẫn đưa đi viện tin yêu đức tài
Thức đêm mới biết đêm dài
Đêm khuya thầy thuốc miệt mài khám thăm
Chạy đua để cứu bệnh nhân
Bệnh tình đỡ giảm mới an trong lòng
Nhớ xưa cha uốn tay con
Dạy con học chữ dạy con quét nhà
Giờ con nắm lại tay cha
Yêu thương ủ ấm mong cha phục hồi
Mấy ngày lòng dạ rối bời
Nay cha tỉnh lại con vui quá chừng
Nghẹn ngào rớm lệ rưng rưng
Mừng cha khỏe lại sáng bừng tương lai
Cảm ơn thầy thuốc đức tài
Sớm khuya cứu chữa miệt mài không ngơi
Song hành tài đức sáng soi
Mau lành hết bệnh rạng ngời tin yêu.
Nguyễn Đức Toàn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân