22/08/23 – 10:08

MƯỢN THU
Em mượn một chút thu mùa cũ
Để gom yêu dấu thả mây trời
Anh mượn một chiều chiếc lá rơi
Gom hết mong manh thành vạt nắng.
Em mượn nỗi buồn từ xa vắng
Mượn những đêm sầu ngõ lang thang
Mượn cả mùa thu chiếc lá vàng
Nhón tay ép lấy thành kỷ niệm.
Anh mượn bóng hình trong lưu luyến
Mượn ánh mắt nào thuở đôi mươi
Ép vào vần thơ những nụ cười
Tặng những yêu thương chiều nhạt hạ.
Ta mượn những gì đời vội xóa
Tàn phai theo bóng ngả lưng đồi
Vội đến vội đi theo mùa gió
Xào xạc xa xót bước chân ai…
05/8/2023
Thiên Việt
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân