MUÔN THUỞ BÊN NHAU
Người nói với tôi em không đẹp
Sao tôi say đắm cả một đời
Người nói với tôi em đáng ghét
Sao tôi yêu lắm chẳng hề vơi!
Không phải là tiên lạc cõi trần
Không kiêu sa lộng lẫy thanh tân
Em là ngọn nến trong đêm tối
Thắp sáng hồn tôi chẳng ngại ngần
Không phải là hoa đượm sắc hương
Hay ngôi sao khoe ánh nghê thường
Đơn sơ em chỉ là hoa cỏ
Nâng bước chân tôi vạn nẻo đường
Đơn sơ em chỉ là ngọn gió
Dịu mát trong tôi những lúc buồn
Và vô tư em là vạt nắng
Cả một đời chở nặng yêu thương
Cả một đời thầm lặng bao dung
Là em đó người em bé nhỏ
Dù trăm năm cuộc người qua ngõ
Chốn vô thường ta vẫn chờ nhau!…

Lê Liên
