17/05/23 – 03:05

MUỐN VỀ BÊN MẸ
Muốn về bên mẹ, mẹ ơi
Dựa vào vai mẹ nghe lời hát ru
Muốn nghe cả tiếng chim gù
Bên hiên ríu rít ngỡ như xuân nồng
Muốn về mẹ khỏi trông mong
Bao ngày xa cách nỗi lòng khát khao
Muốn nghe mẹ gọi ngọt ngào
Hương thơm bồ kết dạt dào quê ta
Chõng tre mời mẹ chén trà
Hoa ngâu hoa sói thơm da diết lòng
Gội đầu nước giếng mát trong
Được ôm chặt mẹ trọn vòng tay yêu
Khói lam nhẹ tỏa bếp chiều
Cá kho, rau luộc, canh riêu cua đồng
Chứa chan tình mẹ mênh mông
Cho con cả giấc mơ hồng lung linh
Quê hương sâu đậm nghĩa tình
Mẹ cho con nụ cười xinh tháng ngày
Chai sần gân nổi bàn tay
Bỗng dưng con thấy mắt cay bồi hồi
Mong thời gian chớ vội trôi
Để con bên mẹ trọn đời thương yêu
Mẹ như vạt nắng cuối chiều
Chữ trung chữ hiếu bao nhiêu cho đầy
Ngả vào lòng mẹ chiều nay
Cho con ấm áp tháng ngày cách xa
Mẹ như trăng mãi hiền hòa
Mẹ là tất cả bao la đất trời
Con thầm khẽ gọi… mẹ ơi!
16/5/2023
Vũ Thị Loan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân