18/05/23 – 02:05

MỸ NỮ ĐÁNG YÊU
Cô gái Chăm Hroi một phận đào
Dáng người bé nhỏ thật thanh tao
Mấy chàng thi sĩ những ước ao
Muốn ngỏ lời yêu mãi bay cao
Mắt sáng long lanh tựa vì sao
Mặt tròn môi đỏ trán cao cao
Mới biết em đây một ngày nào
Tấm lòng mỹ nữ đẹp biết bao
Hờ Thể là em người đồng bào
Trưởng phòng Đam Books thật vui sao
Dù lạ hay quen cũng đón chào
Đó là bí quyết cách… xã giao
Nhật ký tôi đây đã… ghi vào
Một người em gái ở miền cao
Ngưỡng mộ về em thật tự hào
Mấy lời tâm sự đã gởi… trao.
16/5/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân