25/06/23 – 08:06

NẮNG HẠ
Nắng hạ đốt cháy mặt đường
Chờ cơn mưa dịu… yêu thương đong đầy
Thương cho hoa lá cỏ cây
Khẳng khiu, héo rũ hạ này qua không!
Lại thương cho cảnh nhà nông
Hồ đập cạn kiệt, ruộng không nước cày
Lập hạ cho đến hôm nay
Mưa không quắn đất… biết xoay thế nào?
Ngày đêm trông đợi mưa rào
Mát trời, thấm đất… ước ao cháy lòng
Nhà nông chỉ có ước mong
Gió hoà, mưa thuận… trong lòng yên vui…
PHONG LAN HOA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân