02/08/23 – 02:08

NẮNG LƯỢN ĐƯỜNG CONG
Chiều nay nắng lượn đường cong
Bánh xe lăn đuổi khép vòng
chạm nhau
Môi em chưa hé nửa câu
Thơ anh đã bén tươi mầu
nắng non.
Em tươi dích dắc câu giòn
Anh vui tung tẩy ngón ngòn
ngọn yêu
Đường cong rong ruổi một chiều
Gió vi vu hát
lên đèo
xuống khe.
Thời gian nín thở nắng hè
Tim rung nhịp đập nửa về
nửa không
Đầy vơi đôi má em hồng
Đêm nay anh ngủ phập phồng
… bóng em?
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân