09/09/23 – 01:09

NẮNG MƯA
Anh gửi sợi nắng chẻ đôi
Đến em đẫm ướt dưới trời bão dông
Nửa anh khô ráo thu hồng
Hòa chung vợi bớt lạnh lòng mưa đêm
Anh chẻ sợi nắng gửi em
Nắng tình nắng nghĩa ấm êm trao lời
Em vui đón nắng vào đời
Ấp ôm hôn cả đất trời
Nắng
Mưa!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân