03/07/23 – 01:07

NÀNG THƠ
Đã lâu rồi không gặp lại nàng thơ
Cũng bởi lòng ta lắm hững hờ
Âm thầm lặng lẽ không từ giã
Nàng bỏ đi rồi ta bơ vơ
Bơ vơ đi giữa đời hoang vắng
Hoang vắng âm u cả cõi lòng
Cõi lòng lạnh lẽo từng thu chết
Thu chết trong ta dạo mất nàng
Cầu khẩn nàng ơi hãy trở về!
Cùng ta tiếp nối mối ân tình
Bên nhau sống lại thời thơ mộng
Như buổi đầu tiên của chúng mình.
Ng Văn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân