04/09/23 – 10:09

NẮNG THU
Mỏng như tấm lụa vàng hanh
Nhẹ như sợi gió hôn cành hoa tươi
Ấm như hơi ấm của người
Say như cái thuở đầu đời được yêu!
07/8/2023
Phạm Văn Việt

04/09/23 – 10:09
NẮNG THU
Mỏng như tấm lụa vàng hanh
Nhẹ như sợi gió hôn cành hoa tươi
Ấm như hơi ấm của người
Say như cái thuở đầu đời được yêu!
07/8/2023
Phạm Văn Việt
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân