28/08/23 – 03:08

NẮNG THU
Nắng thu nhuộm má em hồng
Khiến anh mây cũng bềnh bồng đuổi theo
Yêu thu từ thuở trăng treo
Nay thu tròn vạnh nét chiều chuộng thương
Thu nào có chịu ẩm ương
Tươi như tia nắng gọi sương đầu ngày
Nắng thu em tắm anh say
Vàng gieo ánh mắt, má hây hây tình
Xin thu đừng có lung linh
Để anh ngày nhớ đêm rình trộm mơ
Yêu em từ những ngày xưa
Buộc anh cái giải yếm vừa vặn đôi!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân