20/07/23 – 01:07

NẮNG THỦY TINH
Sợi nắng trong như thủy tinh
Theo bước chúng mình quanh phố
Em cười màu tươi rạng rỡ
Nắng gieo nỗi nhớ quê mình.
Anh bảo em là nắng thủy tinh
Soi bóng hình ngày mong đêm nhớ
Em ửng hồng đôi má
Xấu hổ cả tuổi đôi mươi.
Anh nhặt nắng thủy tinh duyên phận của trời
Làm thành gương treo tường phòng cưới
Hình ảnh em trong gương ngày mới
Đắm nhìn anh như muốn trao lời…
Em là nắng thủy tinh theo anh suốt cuộc đời!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân