27/06/23 – 09:06

NẮNG TRONG ĐỜI MẸ
Hạ như thắp lửa lên trời
Nắng như cháy đỏ một đời mẹ xưa
Mẹ về dưới cái nắng trưa
Nắng treo dáng mẹ, nắng vừa bóng che
Sông ơi sao mắt đỏ hoe
Nước trong mặn chát mẹ về mỗi khi
Áo nâu nhuộm lúa xanh rì
Nắng say mẹ đỏ đến khi chín đồng
Hỏi giờ lúa có biết không?
Đất quê người có gieo trồng đất xưa
Mẹ về nắm đất tiễn đưa
Nắng che theo mẹ… nắng chừa dành con.
Điện Biên, 08/6/2023
Đặng Tỉnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân