Nẫu, em và tôi – Thơ Phan Ngọc Thạch

25/07/23 – 10:07

Tác giả Phan Ngọc Thạch

 

NẪU, EM VÀ TÔI
(Tặng các bạn tôi ở Phú Yên)

Không rủng rỉnh… vẫn dư làm triệu PHÚ
Mây lững lờ… trời lại cứ bình YÊN
Em tươi cười… vừa chớm tuổi thần tiên
Đang hàm tiếu… kim liên chưa vội NẪU (*)!

NẪU gan ruột… trái tim đang rỉ máu
Tiên quá hiền… sao đấu nổi yêu tinh
YÊN lặng thôi… chưa hẳn đã an bình
PHÚ không quý… lấm thêm sình chóng nẫu!

Hà Nội, 25/7/2023

(*) Xứ Nẫu là tên gọi thân mật của Bình Định và Phú Yên

Phan Ngọc Thạch

Nguồn ảnh: Nay Y Krư chụp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: