27/07/23 – 10:07

NÉT ĐẸP XỨ TIÊN…!
(Mến tặng các thi hữu CLB Thơ ca Xứ Tiên NXQ)
Người về Tiên Phước mến yêu
Hoàng hôn nhạt nắng Đèo Liêu
gió ngàn
LỘC YÊN làng cổ mở mang
Mo Cau nét đẹp mặc hàng thủ
Công
Cầu xinh đã bắc qua sông
Đôi bờ nối nhịp hằng mong bao
đời
Tiêu nồng thơm ngát khắp nơi
Lòn bon ngọt lịm ngược xuôi
mọi miền
Gái – trai thắm đượm phỉ nguyền
Cùng nhau trao gởi tơ duyên
Mặn mà
Ghé qua mười lăm xã nhà…*
Nơi đâu cũng bản hùng ca một
thời
Qua rồi đạn nổ, bom rơi
Giờ đây cuộc sống sinh sôi từng
ngày
Bao người Tiên Phước chung tay
Xây dựng quê mẹ ngày càng
Phồn vinh
Bên nhau thắm đượm nghĩa tình
Mừng Câu lạc bộ Xứ Tiên ra đời
Nhạc – Thơ đất Quảng tuyệt vời
Tiên Phước mãi đẹp một đời thơ
Ca.
…* 15 xã của huyện Tiên Phước
Gồm: Tiên Lảnh, Ngọc, Hiệp, Sơn, Cẩm, Hà, Cảnh, An, Lập
Lộc, Thọ, Phong, Mỹ, Kỳ, Châu.
..
… Bài thơ viết tặng Hội ngộ lần
Thứ 2 CLB Thơ Ca NXQ.
23/7/2023
Huỳnh Văn Học
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân