04/09/23 – 04:09

NÉT QUÊ
Hao gầy cả những cánh đồng
Thửa trồng lên thửa nước lồng bóng mây
Hoàng hôn thẫm dáng chiều gầy
Người về khuất nẻo rừng cây… ai chờ!
Thoáng nhìn huyền ảo nàng thơ
Ô xòe nghiêng nắng cuối bờ trăng lên
Nếp thơm vạn thuở lưu truyền
Bậc thang in dấu tình duyên mặn nồng!
Nhớ quê vời vợi ngóng trông
Thương quê mỏng sợi nắng hồng lưng mây
Điệu khèn dìu dặt đâu đây
Hồn quê vẫn một tràn đầy yêu thương.
Vi Thái Ngọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân