28/07/23 – 10:07

NÉT XƯA
Vẫn còn nguyên nét ngày xưa
Ba lăm năm ấy khi vừa ướt chân
Thầy cô đã chọn sống gần
Xa trường xa lớp xa sân học đường
Lũ trò ngày ấy thân thương
Tiếng ve rộn rã yêu thương lắm mà
Phượng hồng đỏ góc trời xa
Ba lăm năm ấy tuổi già đến nhau
Cô, trò đều bạc mái đầu
Không phải bụi phấn bụi màu gian
Cung đường dài lắm gian nan
Thầy cô vẫn giữ muôn vàn nét xưa
Dẫu cho lắm nắng nhiều mưa
Học trò còn nhớ nét xưa cô thầy…
28/7/2023
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)