11/07/23 – 02:07

NẾU CÓ THỂ…
Nếu có thể hãy vui lên bạn nhé
Lạc quan đời mạnh mẽ lớn dần thêm
Vì tạo hóa luôn công bằng tất cả
Thả lòng mình con sóng sẽ dịu êm
Nếu có thể hãy đứng lên tìm kiếm
Đừng ngồi nhìn đợi phù phiếm xa hoa
Muốn trái ngọt phải tự mình chăm bón
Nào tự dưng ai biếu tặng cho ta
Nếu có thể hãy nhìn xa trông rộng
Đất nhiệm màu gieo hạt giống đơm cành
Ta sẽ thấy con tim mình trỗi dậy
Nhìn biển trời xanh mãi một màu xanh
Nếu có thể xin hãy giành sức khoẻ
Bởi thanh xuân rồi cũng sẽ qua nhanh
Dù vật đổi sao dời lòng không đổi
Luôn mỉm cười qua ánh mắt long lanh!
08/7/2023
Nguyễn Văn Quế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)