Ngậm ngùi – Thơ Quốc Trung

02/08/23 – 08:08

Tác giả Nguyễn Quốc Trung

 

NGẬM NGÙI

Ta cũng như em lòng buồn tủi
Nửa đời phiêu bạt có gì vui
Nửa đời còn lại trao mây gió
Đợi nắng vàng hong bớt ngậm ngùi.
Héo hắt bờ môi nở nụ cười
Tuy nhìn vàng úa cũng là tươi
Bài thơ ướp vội chùm hoa nắng
Năn nỉ gió mây gửi tặng người.
Qua rồi em nhỉ những khát khao
Mộng tàn theo gió buổi hôm nào
Tình ta rách nát nào khâu vá
Trôi dạt chân trời nhặt ánh sao.
Hạ chiều nắng nhạt lệ sầu tuôn
Ta chỉ mong em dịu nỗi buồn
Mỗi khi nhung nhớ lòng trăn trở
Vui với vần thơ… nhớ em luôn.

Sài Gòn, ngày 16/6/2023

Quốc Trung

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: